Jun 22, 2016

MAI PHAN LỢI - “NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH”

     Tre việt - mấy ngày qua trên mạng xã hội quan tâm nhiều đến bài viết của ông Lợi trên status facebooker; trong đó, phần lớn bài viết đả kích, phê phán, thậm chí lăng mạ, nguyền rủa ông - thật đau lòng. Vì ông đã có những từ ngữ và giả thuyết gây bức xúc, tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo; thậm chí xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tre việt - xin nói sơ lược về máy bay Casa - 212. Máy bay Casa -212 được ví như “mắt thần” ở Biển Đông. Đây là loại máy bay tuần thám biển hiện đại, nhất là đối với Việt Nam hiện nay. Thực tế, nó đã từng tham gia tìm kiếm máy bay MH370 (Malaysia) gặp nạn cách bờ biển Việt Nam khoảng 230 dặm (hơn 400km). Máy bay Casa - 212 có thể bay xuống thấp cách mặt biển 150 m. Máy bay có lắp các thiết bị phát hiện mục tiêu trên biển trong điều kiện thời tiết phức tạp cả ngày lẫn đêm. Vậy, sao ông lại quy chụp rằng, trong thương vụ mua bán máy bay này của Quân đội “có vấn đề”. Giả thiết này quá hàm hồ, thiếu suy nghĩ.
Hơn nữa, trước khi có kế hoạch mua loại máy bay này, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân lựa chọn những phi công có năng lực, trình độ gửi sang nước bạn đào tạo chuyển loại phi công. Quá trình chuyển loại máy bay được bạn đào tạo rất kỹ, bài bản và được huấn luyện trực tiếp trên máy bay Casa -212. Sau khi các phi công của ta khai thác, làm chủ loại máy bay này thì hợp đồng mua bán mới được thực hiện và hoàn tất. Bởi thế, phi công lái máy bay Casa - 212 đều là những phi công giỏi, nhiều kinh nghiệm về tổ chức chỉ huy và  điều khiển máy bay, v.v.
Mặt khác, thực hiện chủ trương của Đảng là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Một số quân chủng, binh chủng được tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có Quân chủng Phòng không - Không quân là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng để bảo vệ Tổ quốc. Việc mua máy bay Casa - 212 trang bị cho lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn quốc gia vừa nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo là rất cần thiết.
Qua sự cố xảy ra trên biển trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải, kíp chiến đấu trên máy bay Casa - 212 (09 cán bộ, chiến sĩ) hiện giờ không biết sống, chết ra sao thì ông lại đưa ra những câu nói, bình luận như vậy. Tre việt có đôi lời nhắn nhủ ông: là người con nước Việt, không biết có pha trộn trút nào của dân tộc khác ngoài 54 dân tộc đang sinh sống trên dải đất hình chữ S không, mà sao ông vô tâm đến mẫn cảm trước sự mất mát to lớn không chỉ của gia đình, anh em, bạn bè của các chiến sĩ mà đây là sự mất mát của cả dân tộc. Mặc dù, sau đó ông đã có những lời giải thích, xin lỗi, nhưng quá muộn mằn. Dân ta có câu bát nước bị đổ có lấy lại được không hả ông? Ở đây ông lại là người được ăn, học tử tế, lại là người đại diện cho một cơ quan báo chí phía Nam ở Thủ đô. Những ngôn từ Ông viết trên status thật lố bịch, trơ trẽn, không học thức. Phía Tây Ban Nha, nước bán máy bay Casa -212 cho ta cũng đau lòng trước sự cố trên. Do vậy, Bạn cũng đã cử đoàn cán bộ chuyên gia sang phối hợp với Việt Nam tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ và chiếc Casa - 212 xấu số, giải mã hộp đen, dựng lại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân gặp nạn. Ấy vậy mà Lợi lại có những lời lẽ vô cảm đến thế là cùng. Thật Ông chả xứng với con dân đất Việt.
Tre việt và những người có lương tri khác đang khắc khoải mong sớm tìm được các anh - những chiến sĩ dũng cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trở về với đất mẹ  - Tổ quốc Việt Nam yêu quý. Chỉ những người vô lương tâm mới có lời lẽ như Lợi - người ngoài hành tinh./.