Sep 18, 2019

"Ăn cháo đá bát"



Tre Việt – Ngày 16-9-2019, trên VOA, có bài phỏng vấn Phạm Thành - Blogger Bà Đầm Xòe nhân việc ông này ra sách nói xấu lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam.
Phạm Thành – Blogger Bà Đầm Xòe như tôi biết, tên thật là Phạm Chí Thành, từng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 6-2012. Ngay trong thời gian còn công tác ông ta đã từng bị cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng vì đã đăng tải lên mạng internet một số bài viết có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc và bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Ông ta đã từng nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14 và tất nhiên với “thành tích” chống Đảng, chống chế độ, y đã bị loại ngay những vòng đầu vì không đủ tư cách!
Theo như trả lời phỏng vấn này, trong sách của mình, Phạm Thành đã tập hợp một số câu nói, hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ với Trung Quốc rồi suy diễn, xuyên tạc về mối quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta với Trung Quốc  và ông ta còn nói huyên thuyên nhiều thứ khác như kẻ tâm thần, v.v. Qua những gì Thành nói, cho thấy ông ta ngày càng “cay cú” với chế độ, tỏ rõ là kẻ trở cờ, phản Đảng, chuyên chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Chắc được bọn phản động ngoại quốc hà hơi, tiếp sức, cho mấy đồng bạc lẻ, nên Thành mới sủa hăng tiết vịt như vậy. Ông ta đã từng có 41 năm là đảng viên, những gì ông có được ngày hôm nay cũng nhờ có Đảng, có chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ cái ngữ chuyên bới lông tìm vết thì làm gì nên chuyện. Vì thế, có lời khuyên cho ông, đừng có “ăn cháo đá bát”; nay tuổi đã cao hãy giữ gìn sức khỏe sống vui bên con cháu, hưởng niềm vui tuổi già, nhận sự tôn trọng của mọi người, đừng biến mình thành con rối thời cuộc./.

Trò hề lố lăng




Tre Việt - Ngày 13/9/2019 trên BBC về việc Phạm Đoan Trang được tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) trao tặng cái gọi là giải “Tự do Báo chí 2019” và khẳng định rằng đây là giải “vinh danh những người,… thực hiện quyền tự do báo chí” ở Việt Nam (!).
Cần nói ngay rằng, đây là một trò hề trong hàng loạt trò hề chống lưng cho những kẻ mạo danh dân chủ, nhân quyền (trong đó có Phạm Đoan Trang) để chống phá sự phát triển hòa bình, ổn định của Việt Nam của RSF - một tổ chức chẳng được thừa nhận bởi pháp luật Việt Nam và các tổ chức quốc tế có uy tín.
Xin nhắc lại rằng Phạm Đoan Trang là một công dân Việt Nam. Vì thế, Pham Đoan Trang nếu có những hành động vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp. Trên thực tế, thị ta là đối tượng từng có nhiều hành động vi phạm pháp luật, chuyên tìm mọi cách để viết bài, viết sách để tung lên các trang mạng phản động để xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, kích động người dân tụ tập đông người gây rối, biểu tình, chống phá chính quyền, nhà nước, làm mất an ninh trật tự, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định chính trị ở Việt Nam. Thị còn liên kết với một số blogger cực đoan, tham gia Việt Tân (tổ chức bị Bộ Công an Việt Nam xếp vào tổ chức khủng bố) không từ âm mưu, thủ đoạn nào để cổ vũ cho cái gọi là dân chủ, nhân quyền phương Tây; xuyên tạc tình hình dân tộc, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam,… hòng thực hiện âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước Việt Nam.
Phạm Đoan Trang là một kẻ suy thoái về nhân phẩm, vi phạm pháp luật. Trao giải cho một kẻ như thế thì chỉ có những kẻ cùng hội, cùng thuyền mới làm. Hành động của RSF là nhằm phục vụ mục đích chính trị của các thế lực chống cộng cực đoạn, núp sau cái bóng gọi là tự do dân chủ, nhân quyền và chẳng lừa được ai.
Nhân đây cũng cần nói thêm rằng, ở Việt Nam, quyền tự do báo chí là một bộ phận của quyền con người và đã được Nhà nước Việt Nam quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Báo chí, đồng thời được Nhà nước thực thi một cách có hiệu quả trên thực tế. Ở Việt Nam có đủ loại hình báo chí từ truyền thống đến hiện đại, hệ thống internet và những ứng dụng của nó được phát triển như vũ bão đem lại những tiện ích to lớn cho Chính phủ và người dân. Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản, chính sách và pháp luật Nhà nước, mà còn là nơi để người dân tìm hiểu tri thức của quốc gia, dân tộc và thế giới, nơi phản biện, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, phương hướng, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,… vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hơn nữa, nhiều hãng thông tấn, báo chí lớn, có uy tín trên thế giới, trong đó có cả BBC đã được Chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động và đặt trụ sở ở Việt Nam, v.v. Với sự đóng góp của báo chí, trình độ nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, xã hội đoàn kết, nhân ái, nền kinh tế phát triển năng động, trở thành hình mẫu của Liên hợp quốc về thực hiện các Mục tiêu Thiên Niên Kỷ, nhất là trong giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân và xóa đói giảm nghèo, v.v. Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu, đã trở thành một nước phát triển trung bình, là thành viên, thành viên tích cực, có trách nhiệm, trách nhiệm cao và uy tín của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, v.v. Việt Nam là điều kỳ diệu của thế giới, là điểm đến hợp tác đầu tư, phát triển của các nước, các nền kinh tế khắp năm châu.
Thực tế sống động này là điều không thể phủ nhận.
Vì thế, nói việc RSF trao “giải Tự do Báo chí 2019” cho Phạm Đoan Trang là một trò hề lố lăng chẳng sai chút nào./.