Oct 26, 2016

Không phải thích nói gì thì nói nhé!

Tre Việt - Gửi các “rận chủ”!
Suốt ngày úp mặt vào bàn phím để làm anh hùng, chắc các rận không thể không biết thông tin này:
Sau khi Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13/10, người dân Thái Lan bước vào thời kỳ để tang. Trong thời gian này, những người có lời nói, hành động xúc phạm, phỉ báng hoặc thậm chí tỏ vẻ không thương tiếc Quốc vương, đã bị đối xử như sau:
- Phó thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong đã gặp các đại diện của Google tại Bangkok vào ngày 21/10 để yêu cầu gỡ những nội dung phỉ báng Hoàng Gia. Đại diện của Google cũng đã khẳng định sẽ tiếp tục giúp Chính phủ Thái Lan loại bỏ những nội dung được xem là mang tính công kích đăng tải trên Youtube. Đồng thời nếu có bất cứ trang web nào đăng nội dung không phù hợp, Google sẽ liên hệ với trang web đó để xử lý.
- Chính phủ Thái Lan cho biết đang tiến hành theo dõi những người bị nghi đã có hành động phỉ báng hoàng gia sau khi Quốc vương qua đời và sẽ yêu cầu các quốc gia khác cho dẫn độ nghi phạm về Thái Lan để xử lý. Một số người đang sống ở nước ngoài chỉ trích hoàng gia Thái Lan đã bị nêu tên và bêu xấu trên các diễn đàn mạng bằng tiếng Thái.
- Một số người Thái không mặc đồ đen để tang Quốc vương đã bị người dân chế nhạo công khai.
- Sarasat - người phụ nữ đã có bình luận bất kính về nhà vua trên Facebook đã bị hai cảnh sát dẫn tới trước chân dung Nhà vua Bhumibol Adulyadej và yêu cầu cô này quỳ lạy. Trong khi đó, đám đông gồm 500 người, cầm ảnh nhà vua vừa qua đời, chế giễu khi người phụ nữ này rời đồn cảnh sát.


Sarasat quỳ lạy trước chân dung Nhà vua Bhumibol Adulyadej

Vài thông tin trên để thấy rằng, ở bất cứ quốc gia nào, tự do ngôn luận cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, không ở đâu có cái tự do muốn nói gì thì nói nhé. Các rận cứ ngồi đó mà chém gió, mà sủa nhằng sủa bậy, ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc,  rồi có ngày phải vào nhà đá bóc lịch hoặc bị dân người ta đập cho lại bảo tại số!!!