Jan 27, 2018

Trơ trẽn và lố bịch


Tre Việt - Những ngày này, cả dân tộc Việt Nam đang hân hoan khi đội tuyển U23 của chúng ta đã thi đấu quả cảm, hết mình vì mầu cờ, sắc áo để có mặt ở trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á một cách đầy thuyết phục. Chiến thắng đó đã làm nức lòng không chỉ những người hâm mộ bóng đá mà còn khiến tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước và tự tôn, tự hào dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam. Không riêng người dân Việt Nam mà người dân của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á cũng bày tỏ sự vui vừng, phấn khởi và cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Bởi, chiến thắng của chúng ta cũng là niềm hãnh diện, tự hào cho cả khu vực! Các tờ báo thể thao hàng đầu thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỳ tích của các chàng trai mang cờ đỏ sao vàng trên áo đấu, v.v.
Niềm vui đó, tinh thần đó đã khiến những kẻ đội lốt “dân chủ” đứng ngồi không yên. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc, lèo lái với giọng điệu lạc lõng và lố bịch hòng hướng dư luận theo ý của chúng.
Trang Dân luận đăng bài viết: “Bóng đá là “van xả” bức xúc ở xã hội Việt Nam”. Chúng cho rằng, vì bị o ép, chịu quá nhiều bức xúc nên người dân phải dựa vào bóng đá để “xả”(!)
Thật nực cười cho cái suy luận kiểu “cắn càn” của đám rận! Bức xúc ở xã hội mà khắp các con đường, ngã phố lại rợp một màu cờ đỏ sao vàng - lá cờ Tổ quốc thiêng liêng? Bức xúc mà mọi người, dù không quen biết cũng có thể ôm nhau, nắm tay nhau và cùng hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”?! Thật ra là chỉ có đám rận chủ thấy bức xúc trong người vì phải chứng kiến tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc của nhân dân mà thôi.
 Tổ chức khủng bố Việt Tân thì thông qua bài viết: “Bao giờ thì chúng ta không chỉ xuống đường vì bóng đá” để tranh thủ để kêu gọi mọi người “xuống đường vì dân chủ, nhân quyền”!
            Đây là chiêu trò chính trị hóa các hoạt động mà chúng thường dùng để xuyên tạc, phá hoại đất nước. Nhưng đáng thương cho chúng. Trong không khí mà người dân Việt Nam đang quá đỗi tự hào về tinh thần quả cảm và kiên cường của dân tộc thì những luận điệu chia rẽ, xuyên tạc của Việt Tân đã trở nên lạc lõng và ngay lập tức nhận được “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Việt Tân luôn hô hào “dân chủ, nhân quyền” nhưng chúng đã xúc phạm đến lòng tự hào, tự tôn dân tộc và cảm xúc thiêng liêng của mỗi người dân yêu nước chân chính.

Những hành động của đám rận chủ không những không thể lừa gạt được nhân dân mà còn tự phơi bày bộ mặt trơ trẽn, lố bịch và dã tâm phá hoại đất nước của chúng./.