Dec 12, 2020

RSF đi ngược lại những giá trị nhân quyền

 

      Tre Việt - Ngày 08/12/2020, facebook Đài Châu Á Tự do (RFA) đăng cái gọi là tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) mở chiến dịch “#FreePhamDoanTrang” nhằm vận động cộng đồng người Việt đấu tranh đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang. Nhân sự kiện này, Daniel Bastard, phụ trách Châu Á - Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố : “Phạm Đoan Trang là một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì thông tin khả tín và độc lập cho người Việt t”(!).Đó là một hành động bảo kê cho tội phạm, xuyên tạc thô bạo tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Hành động của RSF là đi ngược lại những giá trị nhân quyền!

       Thứ nhất, Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, có thời gian cộng tác với một vài tờ báo, sau đó chuyển sang viết blog và đồng sáng lập blog Luật Khoa Tạp chí, viết sách, v.v. Các nội dung được Phạm Đoan Trang viết trong Blog Luật khoa Tạp chí và nhiều cuốn sách khác nhau đều tập trung vào xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc về quyền con người, quyền công dân, quyền tự do báo chí ở Việt Nam. Không chỉ thế, Phạm Đoan Trang còn tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân, các tổ chức phản động, phi pháp trong và ngoài nước để chống phá chế độ. Vì thế, tháng 02/2008, Phạm Đoan Trang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, truy tố và quản thúc tại gia. Sau đó, ả trốn khỏi nơi quản thúc, tiếp tục “ngựa quen đường cũ” cấu kết với các tổ chức phản động, phi pháp trong và ngoài nước chống phá chế độ quyết liệt. Ngày 06/10/2020, Phạm Đoan Trang bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bị khởi tố với tội danh: “tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam và “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” chống Nhà nước.

        Như vậy, Phạm Đoan Trang là kẻ vi phạm pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chứ không phải là “một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì thông tin khả tín và độc lập cho người Việt” như Daniel Bastard nói. Và như thế, Phạm Đoan Trang nhất thiết phải bị cơ quan bảo vệ pháp luật bắt giữ, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật Việt Nam.

      Phải chăng RSF là kẻ “cùng hội cùng thuyền” với Phạm Đoan Trang nên ra sức bảo kê cho tội phạm. Đúng vậy!

       Thứ hai, về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam đã được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cụ thể hóa tại Luật Báo chí 2016 và các bộ luật liên quan, trong đó có Luật An ninh mạng; Nhà nước Việt Nam còn rất quan tâm đầu tư để xây dựng, phát triển các cơ quan báo chí cả về cơ sở hạ tầng và con người, v.v. Hiện nay, Việt Nam có trên 800 cơ quan báo chí, với hơn 17 nghìn nhà báo đã và đang hằng ngày, hằng giờ làm cầu nối chuyển tải những thông tin hữu ích, đảm bảo quyền được thông tin cho người dân. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển internet và các ứng dụng internet hàng đầu ở khu vực và trên thế giới. Các trang mạng: Facebook, Zalo đều được đại đa số người Việt tin dùng, v.v. Hiện thực khách quan này ai cũng thấy, cũng biết, chỉ có những kẻ có dã tâm xấu xa mới không thấy, trong đó có RSF!

      Nói RSF mở chiến dịch “#FreePhamDoanTrang” nhằm vận động cộng đồng người Việt đấu tranh đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang là đi ngược lại những giá trị nhân quyền là như vậy.