Mỗi mùa mưa bão đi qua, với sự trợ giúp của Nhân dân cả nước, quân và dân miền Trung lại “oằn mình chống đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai”, và điều đó đã trở thành tâm điểm của những khó khăn, mất mát, đau thương. Cũng chính lúc ấy, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị lại lợi dụng tình hình để tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, phá vỡ mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân, hủy hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chúng phao tin rằng, miền Trung bị lũ lụt
ngập sâu, thiệt hại nặng nề nhưng bộ đội đến chậm, thiếu nhiệt tình, không khẩn
trương, không thành tâm giúp đỡ dân. Thậm chí, có kẻ còn trắng trợn bịa đặt rằng,
vì miền Trung và Tây Nguyên là “vùng trũng Trung ương”, ít cán bộ xuất thân từ
nơi đây nên miền Trung và Tây Nguyên bị xem nhẹ, rằng lãnh đạo còn “bận tranh
quyền đoạt ghế”, “bận đấu đá nội bộ”, nên không lo cho dân. Những luận điệu độc
địa này không chỉ sai trái về bản chất, mà còn xúc phạm nghiêm trọng tình cảm,
trách nhiệm và sự hy sinh to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân.
Thực tiễn tại các tỉnh miền Trung mấy
ngày vừa qua là câu trả lời đanh thép nhất về sự thật khách quan. Liệu có ai “đến
chậm” hơn quân đội khi ngay trong đêm mưa lũ, từng đơn vị thuộc các quân khu,
quân đoàn đã cơ động bằng mọi phương tiện; khi những người lính chạy đua với
dòng nước dữ, dùng dây thừng, xuồng, ca nô để cứu từng người dân mắc kẹt? Liệu
có thể gọi là “thiếu nhiệt tình” khi nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước
lạnh hàng chục giờ, khi ăn tạm mì gói trong lán dã chiến, khi da tay nhăn nheo
vì lội nước, khi quần áo ướt sũng nhưng vẫn quyết không rời xa dân?
Những kẻ bịa đặt, tung ra những luận điệu
sai trái, xuyên tạc ấy đã cố tình bỏ qua một sự thật hiển nhiên: Quân đội nhân
dân Việt Nam luôn là lực lượng đầu tiên có mặt tại “điểm nóng”, thực hiện “ba
cùng” với dân và là lực lượng cuối cùng rời đi trong mọi tình huống thiên tai.
Càng khó khăn, càng gian khổ bao nhiêu, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng
bấy nhiêu. Tinh thần “tốc chiến, hướng về điểm đến”, “ba cùng với dân”: cùng
ăn, cùng ở, cùng làm là truyền thống tốt đẹp không gì lay chuyển, không thể làm
phai mờ của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Việc các đối tượng chống phá đã và đang
cố tình khoét sâu vào vấn đề vùng miền Bắc - Trung - Nam, Tây Nguyên chỉ nhằm
chia rẽ dân tộc, giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội. Nhưng
thực tế đã, đang và sẽ tiếp tục chứng minh thuyết phục rằng: ở bất cứ nơi đâu
khi Nhân dân gặp nạn, dù ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay Tây Nguyên – lực
lượng Quân đội đều có mặt nhanh nhất, hành động quyết liệt nhất, với tinh thần
“vì nhân dân phục vụ”. Mọi sự bịa đặt, xuyên tạc chỉ là những tiếng kêu lạc
lõng trước thực tế hùng hồn của lòng dân và những hành động cụ thể của Quân đội./.
(Trích nguồn: ivanlevanlan.wordpress.com)

0 comments:
Post a Comment