Apr 30, 2025

“Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam là tất yếu

          Có một điều khôi hài đến kỳ lạ là trước mỗi bước chuyển mình đi lên của đất nước, đâu đó lại xuất hiện một số kẻ bất mãn, không những không làm được gì có ích cho quốc gia, dân tộc, mà trái lại, chúng luôn đưa ra những lời lẽ cay nghiệt, xuyên tạc một cách mù quáng về sự phát triển của Việt Nam. Điển hình là bài viết “Kỷ nguyên vươn mình chỉ là bánh vẽ” của Nguyễn Văn Lợi đăng trên “Viettin”.

Trong bài viết, với giọng điệu “lươn lẹo” của kẻ bất mãn chế độ, Lợi ra sức đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, thúc đẩy tam quyền phân lập, hô hào người dân đứng lên biểu tình, bạo loạn … Lợi trắng trợn xuyên tạc khi cho rằng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chẳng qua chỉ là những “khẩu hiệu cải cách để lừa dân, trong khi bản chất chế độ không thay đổi”, những gì mà Việt Nam đang tiến hành hiện nay không phải là cải cách thực sự mà chỉ là những chiêu trò cũ.

Sự thực thì sao? Bước ra từ hai cuộc kháng chiến chống lại hai đế quốc, thực dân sừng sỏ, đất nước ta lại phải đối mặt với chiến tranh biên giới ở hai đầu Tổ quốc, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, dân tộc ta đã từng bước vượt qua khó khăn. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã được toàn dân đồng lòng, ủng hộ. Diện mạo đất nước đang thay đổi từng ngày. Người dân Việt Nam đang được hưởng cuộc sống tự do, yên bình và hạnh phúc. Chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ đến một tương lai tươi sáng về một Việt Nam giàu mạnh, phát triển hùng cường. Đó là nguyện vọng chính đáng, là khát khao của cả một dân tộc. Với vị thế và tiềm lực của Việt Nam hiện nay, chúng ta hoàn toàn có cơ sở khi đặt ra mục tiêu phấn đấu đó.

Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sẽ có rất nhiều thứ phải đổi thay từ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đến cơ chế, chính sách và cả những thói quen, nếp nghĩ, cách sống, cách làm việc của mỗi người cũng dần phải thích nghi với điều kiện mới, mục tiêu mới. Cần khẳng định rằng, quá trình “cải cách” mà Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành hiện nay sẽ trải qua nhiều khó khăn, phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, nhưng dù nó diễn ra như thế nào thì mục tiêu xuyên suốt của quá trình cải cách đó vẫn là xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mục tiêu của Đảng là thế, chủ trương của Nhà nước là thế. Sao lại cần phải “thay đổi bản chất chế độ” như Nguyễn Văn Lợi đang rêu rao? Không lẽ Lợi và những kẻ như y lại chỉ mong dân ta mãi nghèo nàn, lạc hậu?

Không! chúng ta nhất quyết không cam chịu cảnh nghèo nàn, lạc hậu, nhất quyết không thay đổi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do mà ở đó mọi người dân đều được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  Mặc dù hiện nay chúng ta đang được sống yên ấm trong hòa bình, nhưng những giá trị của hòa bình chỉ thực sự được bảo đảm vững chắc khi sức mạnh của Việt Nam được tăng cường. Và để có sức mạnh đó, không có con đường nào khác là lao động, cống hiến, vươn lên. Những con đường “vô căn cứ” thông qua biểu tình, bạo loạn như các cuộc cách mạng màu trên thế giới mà Nguyễn Văn Lợi đang hô hào, hoàn toàn là những thứ Nhân dân Việt Nam không cần tới. Và chắc chắn những kẻ như Lợi, những kẻ đi ngược lại ý chí và khát vọng của cả một dân tộc, nhất định sẽ bị lịch sử phán xét./.

(nguồn: nhanvanviet.com)

0 comments:

Post a Comment