Thời gian qua, trên “Baotiengdan” tán phát bài “Giấc mơ dân chủ Việt Nam ở tuổi năm mươi” của Vũ Đức Khanh. Bằng giọng điệu xảo trá, Y đã cố tình phủ nhận những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, đưa ra những đánh giá sai lệch, phiến diện về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Y cho rằng: “Việt Nam vẫn là một nhà nước độc đảng, thiếu tam quyền phân lập, xã hội dân sự bị kìm hãm, báo chí bị kiểm soát, tôn giáo bị đàn áp và người bất đồng chính kiến bị bắt bớ”. Đây là luận điệu sai trái, lạc lõng từ các tổ chức phản động và các thế lực thù địch.
Trước
hết,
cần khẳng định: dân chủ không phải là
khuôn mẫu áp đặt. Dân chủ là khái niệm mang tính lịch sử - cụ thể, phải phù
hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thống của từng dân tộc,
không có một mô hình dân chủ chung cho mọi quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam từ
khi ra đời đến nay luôn kiên định xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - một nền
dân chủ thực chất, toàn diện và không ngừng được mở rộng. Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân và quản lý xã hội bằng pháp luật”. Dân chủ ở Việt Nam không chỉ là quyền
bầu cử, ứng cử, mà là sự tham gia của người dân vào mọi lĩnh vực của đời sống,
từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến giám sát, phản biện chính sách. Theo số liệu của
Tổng cục Thống kê, năm 2023, cả nước có trên 70 triệu cử tri tham gia bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ đạt 99,57% ,
đây là một minh chứng rõ ràng cho quyền làm chủ của nhân dân trong chế độ hiện
nay. Việt Nam hiện có hơn 850 cơ quan báo chí, 72.000 người hoạt động trong
lĩnh vực truyền thông, cùng với đó là hàng trăm tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức nghề nghiệp và các tổ chức tôn giáo đang hoạt động hợp pháp, được Nhà nước
bảo hộ và tạo điều kiện phát triển.
Thứ
hai, kiên quyết đấu tranh với các phần
tử lợi dụng “dân chủ, nhân quyền”. Không phải ngẫu nhiên mà các đối tượng
như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang,… bị pháp luật xử lý.
Họ không phải là “người hùng” hay “tù nhân lương tâm” như Vũ Đức Khanh ngụy biện,
mà là những người vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, bị kết án theo các
điều khoản cụ thể trong Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi tuyên truyền chống
Nhà nước, cấu kết với thế lực bên ngoài, kích động phá hoại khối đại đoàn kết
dân tộc. Vũ Đức Khanh và một số phần tử hải ngoại đang cố tình xuyên tạc để tạo
ra một hình ảnh méo mó về Việt Nam trên trường quốc tế. Họ cổ súy cho một thứ
“xã hội dân sự độc lập”, thực chất là phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi
“tam quyền phân lập” - điều vốn xa lạ và không phù hợp với chế độ chính trị ở
Việt Nam. Những luận điệu này không phải mới mẻ, mà chỉ là sự sao chép máy móc
các chiêu bài “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đã được Đảng
và nhân dân ta nhận diện và kiên quyết đấu tranh.
Thứ
ba, Việt Nam - một quốc gia dân chủ, nhân văn và phát triển. Thành quả 50
năm thống nhất đất nước là câu trả lời đanh thép nhất cho những ai cố tình phủ
nhận sự thật. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên thành nền
kinh tế lớn thứ 5 ở Đông Nam Á, nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao nhất thế giới. Năm 2024, GDP tăng 7,09%, xuất siêu đạt kỷ lục gần
25 tỷ USD. Việt Nam là thành viên của hơn 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới, có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, được bầu vào Hội
đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)
trong báo cáo năm 2023 ghi nhận: Việt Nam là quốc gia có chỉ số hài lòng cao về
môi trường sống và ổn định chính trị. Trong khi đó, những quốc gia mà Vũ Đức
Khanh tôn sùng như “hình mẫu dân chủ” lại thường xuyên đối mặt với bất ổn chính
trị, biểu tình, xung đột sắc tộc và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
“Giấc mơ dân chủ” mà Vũ Đức Khanh cố
tình vẽ ra thực chất chỉ ảo tưởng chính trị phản dân chủ, là chiêu bài nhằm
gieo rắc tư tưởng hoài nghi, chia rẽ lòng dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng người dân Việt Nam hôm nay không còn là những
người bị thao túng bởi luận điệu xảo trá. Chúng ta có quyền tự hào về con đường
mình đã chọn - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, và sẽ
tiếp tục kiên định con đường đó, bất chấp mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái đến
từ bất cứ ai, dù mang danh “trí thức” hay “nhà hoạt động”./.
(Trích
nguồn: nhanvanviet.com)
0 comments:
Post a Comment