Nov 5, 2013

Tre Việt Nam

Nguyễn Duy

Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm

Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu

Mai sau,
Mai sau,
Mai sau...
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh

4 comments:

THỦY MẶC said...

Hình ảnh dân tộc Việt chúng ta! Yêu tóa Việt Nam ưi :)
"Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm"...

Nguyễn Phú Hưng said...

Cảm ơn Tre Việt cho tôi đọc lại bài Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Đọc bài thơ tỉnh cả người thật khoái cảm. Phải chăng Tre Việt mượn bài thơ này của Nguyễn Duy để nói lên tôn chỉ, mục đích của mình. Nếu vậy, từ bây giờ tôi sẽ là người bạn thân thiết của Tre Việt. OK?

Nam Việt said...

Hình ảnh cây tre là tượng trưng sinh động nhất cho cốt cách và văn hóa Việt Nam! Thật tự hào khi ta cũng được mang trong mình dòng máu Việt Nam anh hùng! Đúng là dù có khó khăn, gian khổ, hi sinh, vất vả hay hơn thế nữa, những người con của dân tộc Việt Nam anh hùng cũng đều chiến thắng! Đồng bào Việt Nam ơi! Hãy đoàn kết lại để như cây Tre kia, lưu truyền muôn đời cùng lịch sử, trường tồn mãi mãi cùng thời gian!

sonnguyen said...

Cây tre Viêt.
Là loại cây có nhiều hữu dụng. Nó có thể làm nhà, làm đồ thủ công mỹ nghệ, vừa có thể làm chất đốt, đan rổ, rá... Đặc biệt, cây tre viêt là "hàng rào" phòng ngự để ngăn ngừa những tác độc xấu từ bên ngoài vào làng việt; hay, là "hàng đê" chắn sóng, bảo vệ đất đai, vườn tược của con người. Tuy nhiên, một cây chẳng nên non, ba cây chụm lại mới... Nên rất cần cả làng trên việt, chứ không chỉ là một cây.

Post a Comment